Đêm thi thứ 3 của DIFF 2024: Khi tình yêu thăng hoa

Thứ hai, 24/06/2024 10:47

Dù cơn mưa đến bất ngờ trong đêm thi thứ ba (tối 22-6) của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024, nhưng cả Đức và Ba Lan đều để lại những ấn tượng đặc biệt với người xem. Với những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, độc đáo và đa dạng hòa quyện với âm thanh cùng kỹ xảo tuyệt vời, hai đội đã đưa khán giả thăng hoa qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu.

Đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường sau khi kết thúc các màn trình diễn.
Màn trình diễn pháo hoa của 2 đội Đức và Ba Lan.

Những khoảnh khắc thăng hoa

Màn trình diễn "Tình yêu thiêng liêng" của đội Đức mở đầu đêm pháo hoa bằng giai điệu du dương với các chùm pháo lãng mạn trên bầu trời. Tiếp nối bằng bản nhạc "Confide In Me" nhẹ nhàng, những bông pháo hoa màu sắc dịu dàng dẫn dắt khán giả vào không gian đầy cảm xúc. Để rồi giai điệu tinh nghịch và đầy năng lượng của "Grace Kelly" và "Oh Yeah" làm bùng nổ những chùm pháo hoa lớn hơn, đủ loại màu sắc, mang đến niềm vui và sự phấn khích cho người xem.

Đưa khán giả theo từng cung bậc cảm xúc khi yêu, âm nhạc "You Take My Breath Away" vang lên, khiến người xem phải trầm trồ trước những màn pháo hoa phức tạp. Đội Đức sử dụng 4.000 bông pháo hoa với các hiệu ứng đặc biệt tinh tế: Chùm pháo liễu rủ vàng duyên dáng, những tia lửa trôi xuống như sao rơi, những vòng xoắn ốc đan xen, vẽ lên màn đêm bên sông Hàn những màu sắc sống động,... Giai điệu cổ điển "Pizzini - Seconda Parte" kết hợp với pháo hoa nghệ thuật đã để lại nhiều khoảnh khắc khó quên trong lòng khán giả…

Mưa là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với các đội thi pháo hoa. Ngay trước màn trình diễn của đội Ba Lan, cơn mưa bất chợt ập xuống. Dù ảnh hưởng của thời tiết nhưng đội Ba Lan vẫn thể hiện đẳng cấp của mình, vượt qua màn khói để có một màn trình diễn ấn tượng, để lại nhiều tiếc nuối cho du khách. Ấn tượng lớn nhất mà đội Ba Lan để lại là sự ăn ý gần như hoàn hảo giữa âm nhạc và pháo hoa, với tiết tấu khi trầm lắng, lúc cao trào đầy cảm xúc, giúp du khách cảm nhận được rất rõ giai điệu tình yêu cuồng nhiệt mà đội dành cho Đà Nẵng.

Ngay khi những bông pháo đầu tiên được bắn lên nền trời, du khách đã ồ lên đầy hào hứng trước những tạo hình bông pháo độc đáo và đa dạng giữa nền nhạc "I don't want to set the world on fire", tựa như ngọn lửa rồng đã từng đốt nóng trái tim và tình cảm mà đội dành cho Đà Nẵng. Tiếp sau đó là chương cảm xúc nghẹt thở khắc họa nhịp sống bận rộn, công việc căng thẳng, với bản hòa tấu của "Insomnia", "Gangsta's Paradise", "Toxic", và "Smoke on the Water" nối tiếp nhau, đẩy cảm xúc dâng trào.

Dù không được thời tiết ủng hộ, song đội Ba Lan vẫn kết thúc câu chuyện kể của mình đầy ấn tượng với bản nhạc "All in" sôi động, âm thanh vang dội từ những chùm pháo như chia sẻ với khán giả niềm vui vỡ òa khi trở lại Đà Nẵng trong kỳ DIFF 2024.

Điểm sáng sau những màn trình diễn

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 đã đi hơn nửa chặng đường, trải qua đêm pháo hoa thứ 3 trong tổng 5 đêm thi. Với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng cùng nhiệt huyết cống hiến của gần 2.000 con người tại thành phố Đà Nẵng và tập đoàn Sun Group - đơn vị đồng hành và tổ chức thực hiện, DIFF 2024 đêm thi thứ 3 tiếp tục khẳng định quy mô tầm cỡ, mang đến những cảm xúc bùng nổ cho du khách, người dân Đà Nẵng.

Lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự tại đêm thi thứ 3.

Ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm nhân viên an ninh, cảnh sát cơ động, đội phòng cháy chữa cháy, đội y tế... đã tập kết để chuẩn bị cho các phương án an toàn an ninh và sẵn sàng xử lý bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Hơn 200 tình nguyện viên của Sun Group đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị hậu cần, sẵn sàng đón hàng ngàn du khách. Để có những hình ảnh truyền hình trực tiếp đẹp nhất, những bức hình pháo hoa mãn nhãn trên các mặt báo sau đêm thi, hàng trăm phóng viên, nhà báo và nhân viên kỹ thuật truyền hình đã trực chiến từ chiều đến đêm khuya…

Đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường sau khi kết thúc các màn trình diễn.

Sau đêm pháo hoa, hàng trăm tình nguyện viên và thành viên Ban tổ chức ở lại sân khấu, khán đài tới đêm khuya để dọn rác, làm sạch sân khấu, chuẩn bị cho đêm pháo hoa tiếp theo giữa 2 đội tuyển đến từ Trung Quốc - Phần Lan (29-6) với chủ đề "Made of Fairy Tales - Thế giới thần tiên". Trên các tuyến đường, những bóng dáng áo xanh cũng nhanh tay vào việc, để chỉ vài tiếng sau, những tuyến phố sạch bong không bóng rác. Đà Nẵng là thế! Phía sau những niềm vui, là sự tận tụy, là những vất vả…, để du khách đến là vui, là muốn trở lại.

Mai Vinh